Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Một Ngày Trong Đời


Hôm nay, ngày đầu một Năm Mới. Tôi muốn làm một điều chi đó...

Vừa trải qua một ngày nóng bức đến 40 độ C. Hôm nay thời tiết hạ một chút, thấp xuống đến 10 độ C, không lý tưởng mấy, nhưng vẫn tốt hơn hôm qua.
Tôi làm món "bánh mặn", trong ngày đầu năm. Món bánh mà má tôi thường làm trước đây. Bánh làm bằng bột gạo, nhân tép bằm nhỏ, ăn cùng với nước mắm ớt.
Hấp chín món bánh mặn khi nhiệt độ ngoài trời đến 30, quả là cực hình. Nhưng, làm bằng tấm lòng, tình yêu thương sẽ xua tan sức nóng, nhường chỗ cho vị béo béo của bánh, cay cay của ớt. Tình yêu thương là vậy đó, làm nên tất cả.

Một ngày trong đời!

Kim Phượng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét