Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Người Phu Xe


- Bao nhiêu tiền?
- 5 đồng.
- Giá có 3 đồng sao lấy 5?

Đó là lời đối thoại của người phu kéo xe và một vị khách. Người ấy, ăn mặc rất trong sang trọng, trông bảnh bao. Vừa lúc đó, người chủ nhân, là một tay chị, bước ra và hỏi người phu xe.
- Tại sao giá có 3 đồng lại lấy ông ấy đến 5 đồng?
- 3 đồng tiền kéo xe, 2 đồng tiền phạt. Người phu xe trả lời.
- Phạt cái gì?
- Phạt vì kéo xe đến nơi chơi cờ bạc.
- À! Có chí khí đây! Vậy tôi thay ông ấy trả cho anh 10 đồng.
Người chủ nhân đặt vào tay anh phu xe 10 đồng. Nhưng...
- Đợi! Anh phu xe gọi với theo và sau đó trả lại cho người chủ nhân 5 đồng. 
- Tôi chỉ lấy đủ 5 đồng.
Trong lúc ấy vị khách đã đi hẳn vào sòng bạc.
Tất cả những câu đối thoại trên đây, được trích ra từ một bộ phim. 

Với mồ hôi nhễ nhại, với áo quần cũ kỹ, nhưng anh phu xe đã để lại trong tôi một hình ảnh quá đẹp, đầy nghĩa khí, đáng tôn trọng. Anh đã không sợ hãi trước áp lực của bạo quyền và sức mạnh của đồng tiền.
Giá mà, các vị nguyên thủ quốc gia cũng có tấm lòng và chí khí như anh phu xe...làm sao dân không giàu, nước không mạnh cho được!?

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét